Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Intro: Gotta watch out for them critters I get the party live, common sense will...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Từ khi anh không ghé bến là khi cơn mưa...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...