Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Intro: Gotta watch out for them critters I get the party live, common sense will...
Có người em gái mới yêu lần đầu nên lắm...
Trời sanh cho dáng tui bảnh bao Hàng vạn cô...
Hey! Bao đêm em mơ em mong Bao đêm em...
Vẫn biết có lúc nước mắt rớt phía cuối phố....
Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng...
La La La La La La Ố ố ố ố...
Đi trên con đường ban mai sương rơi êm đềm...
Ngày còn thơ hay dỗi hờn. Cùng anh yêu trốn...
Mời bạn cùng vô đây ! Mời bạn cùng vô...
Sáng hôm nay sao em bỗng thấy lòng mình tràn...