Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
(1942) Marcia 2/4 Từng đoàn dân chúng trên đế đô tưng bừng đi Tìm về...
Đã phai mờ những ân tình Cố quên rồi cũng...
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày...
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang...
Em đến với anh như làn gió dịu dàng nhẹ...
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái...
Đã mấy mươi năm con gió ra đi Bỏ dòng...
Yêu nhau cho đớn đau và sống cho thật xa...
Chiều nay mưa rơi rơi. Nhìn mưa tôi chơi vơi...
Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người...
Trời buồn khi em xa vắng Tình sầu khi ta...