Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
(Saigon-1970) Làm sao giết được người trong mộng Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng....
Chuyện cũ cũng đã quá lâu, mà tôi cũng chẳng...
Từng ngày qua trong tim anh luôn nhớ em thật...
Ánh sáng trắng xóa bỗng thấy em trong cơn mơ...
Xung quanh lung linh không gian sắc màu Như đêm...
Lang thang trên phố phố đông người Một mình lặng...
Bài hát: Deja Vu - Addy Trần, Seachains Tóc em...
Khi đôi ta gặp nhau giữa trần gian xung quanh...
Em ơi lên xe nhanh, anh đưa em đi loanh...
1. Xin cho em mộng mơ, xin cho một đêm...
Big Daddy: We on the game We on the show...