Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Em là tặng phẩm từ trời Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay Khi nào...
Anh đã biết từ lâu người chẳng yêu anh, Mà...
1900 hồi đó Bọn mình ngồi bắn bi ngoài ngõ...
[Lời 1:] Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối...
Tự nhiên đang yên lành, thì bỗng cái vèo Tết...
1. Có sắc hồng lung linh bên em Em yêu...
1. Em ngây thơ và thường mộng mơ nhiều Nên...
Ai chuyện cũ bán hông? Ai chuyện cũ bán hông?...
Hôm nay dường như ánh nắng Bỗng đẹp hơn biết...
Chợt giật mình giữa những giấc mơ Những giấc mơ...
Ai chuyện buồn, chuyện cũ để lâu bán không? Trời...