Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng. Lúa không lo giặc về...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...
Từ dạo ấy quê hương biến động Giặc tràn về...