Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Phút giây lỡ lầm, dẫu tiếc nuối em mang suốt đời Phút giây lỡ lầm...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Em là tặng phẩm từ trời Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay Khi nào...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Hỡi em chim sâu nhỏ có bay vào hồn anh...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...