Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Trời Huế vào thu chưa em ? Ở đây trời làm mưa bay Mây xa...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời lộng gió chiều xuống mơ...
Có tiếng gọi em trong cơn mưa Em không nhìn ra cũng biết anh Có...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...