Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá...
Có con đường lá bay Dấu chân ngày xưa ai...
Ngày giận em anh về thăm Mạ Bãi dâu se...
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, Trắng...
Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai...
Xao xác tiếng lá rơi bên thềm, mùa đông lặng...
Bến sông xưa ai ngóng ai chờ đôi bờ khắc...
Con sông tuổi thơ tôi, những ngày xưa xa rồi...
Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng Người...
Mai em về mình xa nhé Huế Gửi lại sông...