Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...
Tại tôi đã quá tin mới khóc hận vì tình...
Cuộc tình đó héo hắt trong mắt lệ nhoà người...