Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy...
Buồn vì buồn mà không thể nói Buồn vì cười...
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh...
Trời đang mưa, từng giọt mưa trắng xoá góc phố...
Bầu trời gió bay, thảm vàng lá bay Đạp xe...
Lối em về ngày thênh thang rộng Ngày xanh đàn...
Em chỉ biết giận anh, đã mang đến cho em...
Và đêm bắt đầu Nhìn ra đêm đã như bao...
Nhà nhà vui xuân xuân sang bé thơ đùa vui...
Vợ ơi ... You knock me out Vợ ơi… You...