Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra Dẫn lối em trôi theo một...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...