Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...