Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Chiều mưa trong đại đội ngoài chiến trường Có anh thanh niên xung phong đi...
Một ánh mắt dịu dàng , một câu nói ngập ngừng , Một dáng dấp...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...