Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm tìm tình yêu cho tình...
Tôi quá nghèo lên cuộc tình chẳng theo Đời quá chua chát trái ngang duyên...
Đêm nay hết một năm phải gác tới giao thừa Quê hương chừng rét lắm...
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa Lời hẹn thề xưa theo gió bay Nhắc...
Vì tôi nghèo đâu dám trèo cao Em đẹp em xinh nhiều kẻ đón đưa...
Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...
Tình yêu gõ cửa bên ngòai chờ tôi Như giục...
Tôi biết người em ở cạnh bên nhà, cùng một...
Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu Có...
Ba ngày Tết hết rồi bạn ơi! Xuân giờ đi...
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa...
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa Lời hẹn thề...
Lặng lẽ hai người không nói năng Giận nhau làm...
Gió lộng rừng cây, đồn hoa ngất ngây, nhớ xưa...