Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...