Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Gió núi qua mái lều vi vu Vừng trăng xế lu Phía cách xa núi...
Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...