Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Phút giây lỡ lầm, dẫu tiếc nuối em mang suốt đời Phút giây lỡ lầm...
Giờ thì anh sẽ phải khóc hay gượng cười Bàn tay anh phải níu giữ...
Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông...
Bạn yêu dấu có một thời ta từng sống bên...
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư là Người...
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất...
Nàng ơi ! cho muợn nụ cuời xinh… nghe Cho...
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ...
Rượu một mình với ngọn đèn đêm Khi gió thu...
Đoàn quân vội đi đi về biên giới cũng từ...
Mây kia ơi ! Lơ đãng trên trời Trôi nơi...
Đời doanh nhân vốn thông minh hai với hai không...