Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu Anh cắt đi cả...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...
Từ dạo ấy quê hương biến động Giặc tràn về...