Intro: Gotta watch out for them critters I get the party live, common sense will...
Này mặt trời nhỏ bé phương Nam Mặt trời từng sưởi ấm cô đơn Cho...
(Saigon-1960) Ðường em có đi, hằng đêm gót hoa Nở những đoá thơ, ôi dị...
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà đêm xuống ngủ lưng đèo....
Tựa như chiếc cưa tay mài sắc Anh lướt qua trong khoảnh khắc Nhưng đủ...
Lã chã đôi giòng lệ Tình tím màu u mê...
Đêm nay bỗng nghe lòng buồn hiu hắt Hay tại...
Anh có biết khi đêm về vây phủ thật mong...
Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo Chờ trăng...
Kỷ niệm xưa hằn sâu tim nhỏ Bước chân buồn...
Có những điều chẳng hề nghĩ tới có những lời...
Ai người áo lụa bên sông Hương bay theo gió...
Ta còn đây hoang vu phận người Quán trọ buồn...
Chiều nay gió lặng im giọt nắng bơ vơ bên...
Ba mươi năm tôi ngoảnh lại nhìn Như cơn mơ...