Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông...
Bạn yêu dấu có một thời ta từng sống bên...
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư là Người...
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất...
Nàng ơi ! cho muợn nụ cuời xinh… nghe Cho...
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ...
Rượu một mình với ngọn đèn đêm Khi gió thu...
Đoàn quân vội đi đi về biên giới cũng từ...
Mây kia ơi ! Lơ đãng trên trời Trôi nơi...
Đời doanh nhân vốn thông minh hai với hai không...