Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Sàigòn ơi, sao...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm tìm tình yêu cho tình...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...
Từ dạo ấy quê hương biến động Giặc tràn về...