Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng nay nhìn suốt qua khung...
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...
Khi tôi sinh ra mang đuợc ngay tiếng con nhà...
Tình yêu gõ cửa bên ngòai chờ tôi Như giục...
Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu Có...
Ba ngày Tết hết rồi bạn ơi! Xuân giờ đi...
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa...
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa Lời hẹn thề...
Lặng lẽ hai người không nói năng Giận nhau làm...
Gió lộng rừng cây, đồn hoa ngất ngây, nhớ xưa...