Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...