Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Một ánh mắt dịu dàng , một câu nói ngập...
Trong nắng vàng thu mới về, từng chiếc lá vẫn...
Này người tình Đừng chớ vội mau quay bước Cớ...
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên Là tôi mộng mơ...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một...
Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen Từ đó...
Xin một tiếng dấu yêu quên đi mãi mãi niềm...
Thời gian trôi êm trôi Tuổi thơ đi qua mất...
Chuyện hôm qua tưởng chừng như đang rất mới Một...
Đời có những lúc không chờ cũng gặp Tìm mãi...