Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Khi em thoáng qua đời tôi Là bao lần trời giông bão về Khi em...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một ngày mình bên nhau trong...
spend your lazy, endless crazy, days inside my head You're so selfish, you're not the...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Hỡi em chim sâu nhỏ có bay vào hồn anh...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...