(1945) Lento 4/4 1. Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay Bờ nước...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Trên cánh tay mềm, tóc thề nhè nhẹ bay, ngại...