Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa. Tôi không tin trái tim...
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên Là tôi mộng mơ thần tiên Trong ánh nắng...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Có lối nào em về, qua con đường rợp bóng,...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...