Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh Dường như con tim...
Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt Ðường phố vắng đèn vàng héo úa Lặng...
Lời hứa anh trao gửi em trong ngày mình phải xa rời nhau. Lời hứa...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn mưa và nắng gió quê...
Lối cũ em về nghe nặng tình quê ngọt mùi hoa khế, nhin nơi nơi...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...