Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
(1942) Marcia 2/4 Từng đoàn dân chúng trên đế đô tưng bừng đi Tìm về...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Có lối nào em về, qua con đường rợp bóng,...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...