Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu Anh cắt đi cả...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Chiều hôm ấy, em lau nước mắt rơi Dưới con mưa, anh ta đi mất...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Trên cánh tay mềm, tóc thề nhè nhẹ bay, ngại...