(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng nay nhìn suốt qua khung...
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung...
Có tiếng gọi em trong cơn mưa Em không nhìn ra cũng biết anh Có...
Một đêm sáng tươi để em lướt như bay trong đêm sao sáng rồi để...
Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Có lối nào em về, qua con đường rợp bóng,...
Lời: Thơ: Trinh ( V.K. ) Sao hôm nay ánh...
Lời: Thơ : Nguyễn Thị Hồng-Yến Em mỗi ngày vẫn...