Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Tìm về cõi nhớ ta còn nghe tiếng ai vọng về Người em yêu hỡi...
Đêm thôi đã tàn... một lần sau cuối tiễn đưa em sầu muôn lối. Bao...
Last night before you fell asleep You whispered something to me Was it just a...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Cần Thơ bây giờ không...
Lời: Thảo Chi Trèo lên con dốc, em tìm nắng...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Má ơi, con đã mồ...
Còn lại đây tiếng mưa cuối đông lạnh giá Chiều...
Lời: Thơ: Phạm Hồng Ân Sẽ gửi về em khi...
Tôi gọi thầm tên em trên phố phường , gọi...
Nhìn em đi mà anh đau càng thêm đau Thương...
Lang thang rồi thương nhớ chỉ một mình em ơi...
Có lối nào em về, qua con đường rợp bóng,...